Cậu bé khóc thét vì làn da sưng tấy, phồng rộp và chảy máu do nguyên nhân này
Charlotte Smallwood, 25 tuổi, từ Romford, Essex, chia sẻ rằng sau khi sinh, con trai Arthur xuất hiện triệu chứng da như sưng tấy, khô rát và vết chàm đỏ. Dù bác sĩ cho rằng đó chỉ là mụn do sinh mổ, tình trạng của Arthur trở nên tệ hơn khi cậu uống sữa bột, dẫn đến đau đớn và nôn trớ. Khi Arthur được sáu tháng, chị gái Thea đã bôi kem cho cậu, trong khi bác sĩ chỉ định điều trị đau bụng và trào ngược dạ dày. Tuy nhiên, Charlotte không tin rằng đây là căn bệnh của Arthur, nhất là khi cậu bắt đầu xuất hiện thêm mảng chàm đỏ phồng rộp trên má và cánh tay khi được 4 tuần tuổi.
Từ khi sinh ra cho đến 4 tháng tuổi, tôi đã liên tục liên lạc với bác sĩ để giúp Arthur cải thiện tình trạng da của bé. Bé được chỉ định dùng thuốc kháng sinh và corticosteroid, nhưng không có tác dụng, thậm chí một số loại kem còn khiến da bé bị bỏng. Sau khi thử đổi sữa, tình trạng có vẻ cải thiện nhưng sau đó lại tái phát. Mặc dù Charlotte nghi ngờ sữa là nguyên nhân, bác sĩ khẳng định Arthur không bị dị ứng đạm sữa bò. Do các biện pháp hạn chế COVID-19, Charlotte không thể gặp bác sĩ trực tiếp và đã đưa Arthur đến khoa cấp cứu của Bệnh viện Đại học Homerton.
Trong 10 phút, Arthur được chẩn đoán mắc CMPA và bệnh chàm nặng. Bác sĩ đã kê đơn thuốc mới cho cậu, bao gồm kem corticosteroid và sữa tắm chuyên dụng. Sau một tuần, tình trạng da của Arthur có cải thiện rõ rệt, nhưng khi ngừng thuốc, các vấn đề về da lại tái phát, với vết chàm và dị ứng ngày càng nặng. Da của Arthur bị phồng rộp và thô ráp, cậu không thể kiểm soát được việc tiểu tiện, cũng như không thể cười, bò hay chơi đùa. Charlotte cho biết Arthur thỉnh thoảng vẫn bị nổi mụn dị ứng do tác nhân môi trường.
Charlotte cảm thấy bất lực khi chứng kiến con trai Arthur chịu đựng đau đớn mà không thể giúp đỡ, trong khi tình trạng của cậu bé ngày càng tồi tệ. Arthur thường xuyên la hét, khóc lóc và tự làm mình chảy máu, không thể kiểm soát được. Charlotte đau khổ vì không thể làm gì khác để hỗ trợ con. Cô đã trải qua 7 tháng chỉ ngủ hơn 3 tiếng mỗi đêm, và Arthur cũng vậy. Để giúp Arthur ngừng gãi, cô phải quấn tay cậu lại. Tình trạng da của Arthur rất nghiêm trọng, và vào tháng 10 năm 2020, cậu bé phải nhập viện cấp cứu do phản ứng với gel bôi giảm đau. Tại đây, Charlotte được hẹn đến Bệnh viện Đại học Homerton ở London để kiểm tra dị ứng cho Arthur.
Tình trạng da của Arthur lúc đó rất nghiêm trọng, khiến cậu bị chàm nặng đến mức không thể thăm khám. Mẹ cậu cảm thấy bất lực và hụt hẫng. Tuy nhiên, ngay hôm sau, khoa da liễu của Bệnh viện Đại học Homerton đã gọi để mời Arthur quay lại khám. Các bác sĩ ở đây rất sốc trước cách điều trị trước đó và đã lập phác đồ điều trị mới. Họ dự đoán tình trạng của Arthur sẽ cải thiện trong khoảng 1 tuần với đơn thuốc mới gồm thuốc bôi corticosteroid và sữa tắm chuyên dụng. Chỉ sau 24 giờ, Arthur đã có dấu hiệu cải thiện.
Sau một tuần, Arthur đã có thể cười, lăn lộn, ngồi dậy và chơi đùa. Tôi cũng đã tự thay tã cho con dễ dàng hơn và cả hai mẹ con đã ngủ ngon hơn vào ban đêm. Chị gái của Arthur rất vui vì giờ có thể chơi với em trai, nhờ tình trạng da của Arthur đã cải thiện rõ rệt. Hiện tại, Arthur phát triển tốt, chỉ thỉnh thoảng bị dị ứng nhẹ do môi trường.













Source: https://afamily.vn/cau-be-la-het-dau-don-boi-lan-da-sung-tay-phong-rop-chay-mau-vi-ly-do-nay-20210226121211188.chn